Nắng nóng, vợ hào phóng mời cô gái mới đến ở nhờ điều hòa, nào ngờ tôi phải gánh chịu hậu quả!
Trời nóng bức, dãy trọ nghèo của chúng tôi càng thêm ngột ngạt. Gia đình nào cũng làm công nhân, không đủ tiền mua điều hòa. Vợ chồng tôi chưa có con, khá giả hơn nên đã sắm một cái điều hòa. Khi hàng xóm khổ sở vì nóng, chúng tôi thoải mái nằm trong phòng lạnh xem bóng đá. Gần đây, có cô gái trẻ đẹp mới chuyển đến, thường trò chuyện với vợ tôi. Một hôm, vợ tôi bảo cô ấy ở lại ngủ trưa cho mát, vì điều hòa tỏa khắp nhà. Tôi định phản đối nhưng thấy cô gái mồ hôi nhễ nhại nên cũng đồng ý.
Cô gái hàng xóm trông có vẻ khiêm nhường nên vợ tôi mời cô ở lại ăn tối. Tôi cũng vui vẻ nấu món ngon để chiêu đãi. Cô ấy mua bia, chúng tôi ăn uống say sưa đến 10h đêm. Sau khi dọn dẹp, vợ tôi ngáp để ám chỉ cô gái về, nhưng cô vẫn vô tư cổ vũ bóng đá, thậm chí còn la hét. Cuối cùng, tôi và vợ lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng reo hò và thấy cô gái nằm giữa chúng tôi, áo kéo lên tận cổ. Tôi lay cô dậy bảo về, nhưng cô lại ôm chầm lấy tôi và hôn má.
Trước khi ra về, cô ta nói với tôi rằng sẽ sang ngủ nhờ, và hôm sau cô ấy vẫn đến. Trong khi vợ tôi ngủ say, cô ta thường có những động tác mơn trớn tôi. Tôi đã khéo léo nhắc vợ không mời cô ấy đến nữa, nhưng vợ bảo tôi hẹp hòi vì cô ta luôn mang quà tặng cho vợ. Giờ tôi đang phân vân có nên nói thật với vợ về hành động của cô gái đó không.



Source: https://afamily.vn/troi-nong-vo-tot-bung-moi-co-gai-moi-chuyen-den-day-tro-sang-ngu-dieu-hoa-cho-mat-me-de-roi-toi-lanh-du-2018082121181859.chn